uống rượu mặt trời

còn một chút ta đây
rủ mặt trời uống rượu
mây gió ngang qua đầu
thấy bóng tàn nắng gẫy

nề hà chi giông tố
chạng vạng tháng ngày qua
mây mưa giấc vỡ òa
bóng tình trong nghiêng ngả

uống cho đời say khượt
tê liệt hệ thần kinh
sấm chớp phải giật mình
tình lên cơn co giật

rót cho tràn miệng chén
cung ly đi mặt trời
xôi gấc ai đang thổi
mặt ông hay mặt tôi

chuốc mặt trời say nắng
rót tràn đời tôi say

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

sấm chớp phải giật mình
tình lên cơn co giật,thích!

Nặc danh nói...

xôi gấc ai đang thổi
mặt ông hay mặt tôi,vui,thích!

Nặc danh nói...

chuốc mặt trời say nắng
rót tràn đời tôi say,hay,rót...tràn đời,mê!

Đăng nhận xét