thác lũ

sóng âm thanh rầm rập
buổi chiều bồng bềnh trôi
con đường như giãn rộng
tiếng vó ngựa tung trời

thành phố ngày sặc sụa
gió bụi cuốn nơi nơi
tiếng âm thanh chạm vỡ
bụi thủy tinh thanh rơi

con đường như dòng lũ
người ngồi trên tay đua
mắt nhìn qua khe mũ
tắm bụi trong sương mù

ngã tư đèn giao thông
như mắt ngáo ộp ngày
hết xanh vàng lại đỏ
chớp mắt cay bàn tay

âm thanh chạy trên phố
cơn thác nào chảy trôi

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mắt nhìn qua khe mũ
tắm bụi trong sương mù,hay ,vui!

Nặc danh nói...

hết xanh vàng lại đỏ
chớp mắt cay bàn tay,thích!

Đăng nhận xét