đong

nhớ em hồng mấy nụ
xuân tàn khách sang sông
nhà bên vang pháo nổ
hoa xoan trắng nắng  đồng

em về theo cơn gió
sải bóng dưới đường làng
kỷ niệm đời sang trang
gió mang làn sương nhẹ

giữ giùm em chiếc lá
nhẹ nhàng đôi bàn tay
sầu dâng lên từ đá
giọt vàng rơi trên vai

giữ giùm em bông tuyết
gió đông trời mông lung
cây trơ cành trụi lá
hơi ấm nào che lưng

giữ giùm em chút nắng
gửi bóng chiều cô liêu
dẫu hoàng hôn chạy trốn
chân trời xa vạc kêu

nghe trong lòng man mác
đong đầy nỗi nhớ mong

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

sầu dâng lên từ đá
giọt vàng rơi trên vai,hay,thích!

Nặc danh nói...

dẫu hoàng hôn chạy trốn
chân trời xa vạc kêu
được ,thích!

Đăng nhận xét