bụi nắng

má vương bụi nắng
đông sang lạnh lùng
môi ai hoa thắm
hoang sơ sánh cùng

dáng tựa vần thơ
đi trong kỷ niệm
gió nâng bước đưa
sao ngàn tinh tú

ai giam nỗi nhớ
mộng dệt đêm ngàn
suối lệ chảy chan
sương đời đậm giọt

xuân sang hoa thắm
gió dìu hồn hoang
say trong tiếng nhạc
bước đêm dịu dàng

ngày nắng vương bụi
hoa ôm tiếng cười

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân sang hoa thắm
gió dìu hồn hoang,choáng ,thích!

Nặc danh nói...

ngày nắng vương bụi
hoa ôm tiếng cười.
hay,hoa ôm..tiếng cười ,khoái!

Đăng nhận xét