hồn thơ dáng mây

em
nàng thơ nguyên thủy
vẫn dịu dàng thuần khiết tinh khôi
ngày khi ra em vẫy tay cười
tình trong trắng sắc hương ngào ngạt

em
vần thơ xanh xao, vần thơ quyến rũ
vàng ở tương lai
hy vọng ngày mai
dẫu biết em vóc ngọc nhành mai
màu hạ trắng dáng thu trời lọc
dẫu biết em cuộc đời lữ thứ
vẫn yêu say trong mọi hình hài

em
vần thơ thủy mặc
quện bên anh mây trắng ân tình
sao rơi xuống muôn vạn thủy tinh
chờ ngày mới bình minh vẫy gọi

em
hồn là gió
thân làn mây biếc

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

dẫu biết em vóc ngọc nhành mai
màu hạ trắng dáng thu trời lọc,hay ,khoái!

Nặc danh nói...

sao rơi xuống muôn vạn thủy tinh
chờ ngày mới bình minh vẫy gọi,đẹp ,thích

Đăng nhận xét