thơ hại người

thanh bần nghèo khó ai nào biết
thả gió yêu mây suốt cả ngày
giường sao, gối trăng đau ê ẩm
mộng toàn mưa rơi nắng cháy đồi

thanh bần lười nhác thích ngủ say
bụng rỗng suối reo suốt cả ngày
mắt không nhấp môi ruồi không đuổi
đầu vẫn trắng đầu duỗi chân tay

người bảo lười nhác,ta bảo hay
thân gày yêu trộm vẫn đắm say
dung nhan khuê các tình non nước
ai còn cho ai nắng cả ngày

thanh bần do số hay do người
mang thơ đến gạ rồi mê người
cho ta say khướt tình lưu luyến
bỏ cả xác thân mặc thế nhân

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

giường sao, gối trăng đau ê ẩm,thích!

Nặc danh nói...

đầu vẫn trắng đầu duỗi chân tay,hay ,giống nằm trong áo quan ,thích!

Nặc danh nói...

dung nhan khuê các tình non nước
ai còn cho ai nắng cả ngày,choáng ,tuyệt!

Đăng nhận xét