giọt rơi

lang thang trên lối nhỏ
ngỡ ngàng mưa bay ngang
giọt rơi trên tóc gió
nỗi niềm chiều quan san

gió thu đang hờn dỗi
rắc hạt rơi lên người
giơ tay giữ gió lại
mong hạt đừng xa tôi

một bàn tay bé nhỏ
nâng niu hạt trên đời
lạnh thêm từng nỗi nhớ
cô đơn gan bàn tay

chân bước trên bờ mộng
cho tâm hồn thu rơi
chiều tìm ai lối cũ
cho rừng loang nắng đồi

đi trong khu kỷ niệm
xa xôi những giọt đời
bẽ bàng con tim hổi
mây trời lạc gió trôi

lang thang trên lối nhỏ
dịu dàng giọt đang rơi
 
   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lạnh thêm từng nỗi nhớ
cô đơn gan bàn tay
hay,.choáng,cô đơn gan bàn tay!

Nặc danh nói...

chiều tìm ai lối cũ
cho rừng loang nắng đồi
đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

bẽ bàng con tim hổi
mây trời lạc gió trôi,hay.mê!

Đăng nhận xét