bến nào

không biết còn hơn biết quá nhiều
ngày đi nghiêng ngả bóng liêu xiêu
tình chơi bến nước vờn trăng gió
cũng để bên tai rất lắm điều

trời cứ vung tay cơn gió thổi
trời mưa ngập lụt chuyên cơm niêu
tình trên vai vắt như khăn tắm
mặc những cánh diều chân bóng xiêu

trời cho uống gió ta say nắng
bay trong miên mải tháng năm dài
hồn như làn gió hay làn nước
khói vẫn yêu người mây tiếc thương

giơ tay ra hái sầu vạn nẻo
nếm đủ cho lòng mặn ngọt chua
đau đớn nhấc vai đời thúc thủ
mây đen dang rải những ngục tù

lác đác bến trăng hồn hiu quạnh
mây còn tha thướt gió buông câu

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình trên vai vắt như khăn tắm
mặc những cánh diều chân bóng xiêu,hay ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

giơ tay ra hái sầu vạn nẻo
nếm đủ cho lòng mặn ngọt chua,vui!

Nặc danh nói...

lác đác bến trăng hồn hiu quạnh
mây còn tha thướt gió buông câu,hay,đẹp!

Đăng nhận xét