nghiệp

mỗi câu chữ
một kiếp đời nặng nợ
nghiệp văn chương
khô héo trái tim mòn
số làm trâu đâu phải được làm vua
ừ thôi cũng theo chương đời miết mải

chân ruộng đất
đền văn chương thờ tự
nhặt từng lời
than thở vá víu chơi
chuyện tình nghĩa
chuyện nhân tình thế thái
chuyện đau thương
vạn sự vất dưới đường

vào nghiệp văn
bước trên đường nghèo khổ
không nằm co thì cũng phải bò đi
yêu giây lát,trút tro tàn đốn mạt
mộng thiên di cũng có lúc nhu mì

vẫn chữ nghĩa
vẫn như khi đánh trận
tàn cuộc vui là vạn sự chia ly

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

số làm trâu đâu phải được làm vua
ừ thôi cũng theo chương đời miết mải,hay thích!

Nặc danh nói...

chuyện đau thương
vạn sự vất dưới đường,hay!

Đăng nhận xét