đêm mê

đêm mê thơ đến bên tôi
vắng ,vui lòng nhớ biển khơi tháng ngày
buồn thương hơi thở trên đời
theo ta vương mệnh suối cười thơ bay
tuổi đời mười chín đổi thay
mơ mơ ,mộng mộng theo làn mây trôi
bao nhiêu thương nhớ bóng người
buồn vui thơ ủ mộng đôi chung tình
ong vàng cánh bướm đồng trinh
tâm tư gửi ánh trăng non đầu ghềnh
ước sao ngọn gió vô tình
yêu thương cũng đủ cho mình nhớ nhau
sóng xô mây chất chiêm bao
xa xôi cách trở mắt trào khóc tim
cô liêu bến lở thuyền chìm
giũ đêm buông tóc gom tình dế giun
hương thầm phủ bãi tha ma
âu là trời đất vỡ òa không gian

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ong vàng cánh bướm đồng trinh
tâm tư gửi ánh trăng non đầu ghềnh,thích!

Nặc danh nói...

sóng xô mây chất chiêm bao
xa xôi cách trở mắt trào khóc tim,hay,mê!

Nặc danh nói...

giũ đêm buông tóc gom tình dế giun,choáng ,thích!

Đăng nhận xét