biền biệt quê hương

mộng du
bàn chân quê người
hồn tai tái đại dương hùng vĩ
đi về đâu khi bến đời không tuổi
đôi chân dang rộng hai vai
khởi đầu nốt nhạc mười phương tám hướng
mong manh hy vọng hụt tay người
giấc mơ muôn cánh chim bay sải
nghĩa địa ban ngày
rộng bàn tay

lòng người đổi màu
suy nghĩ xanh xao
quê hương say mùi dã thảo
kiếp nhân sinh đi  lạc vào rừng
đường trần gian nụ cười sóng lở
gió điêu tàn
năm tháng vung tay chới với
khép lại ngày vui nắng tắt trên đồi
ngoảnh mặt nhìn lại
biền biệt quê hương
giấc mộng trên tay
ngàn năm tan vỡ
thắp nến lên
thân cô hồn
động âm binh

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

lòng người đổi màu
suy nghĩ xanh xao,choáng,mê!

Nặc danh nói...

ngoảnh mặt nhìn lại
biền biệt quê hương,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét