quẳng gánh thơ
thênh thang điệu vần câu chữ
ước mơ tự trào
ngâm hồn tẩm độc
thả con sóng ra khơi
một ly đi em
chạm cửa chân trời rộng mở
sói lở kiếp nợ vay
ngựa bay người là Thánh Gióng
thế giới ngộ nhận
mọi vật đổi thay
chân lý cũng co chân chạy
hỗn chiến nghĩ suy
hoang tàn suy nghĩ
náo loạn cuộc đời
viễn chinh hồn trôi nổi
uống đi em
một ly cầm hơi
xem đời bão tố
lửa phù sa
rừng rực tát hơi người
ngày tàn phế cỏ cây mềm úa
sóng rợn xoay cánh buồm
giấc mơ dìm tưởng tượng
xế bóng đã sang đông
hạ về mặt trời tỉnh giấc
hong nỗi nhớ thành những tà áo mỏng
hư hao cánh tay gày
rừng cây trơ xương trốc lá
đêm về trăng gác cửa
hồn lăn gối chân trời
giấc trôi
( Phỗng )
6 nhận xét:
chạm cửa chân trời rộng mở
sói lở kiếp nợ vay,thích,hãi!
thế giới ngộ nhận
mọi vật đổi thay
chân lý cũng co chân chạy,choáng thích,đúng đúng,sai sai!
lửa phù sa
rừng rực tát hơi người,hay,sáng tạo!
sóng rợn xoay cánh buồm
giấc mơ dìm tưởng tượng,tuyệt ,thích!
hong nỗi nhớ thành những tà áo mỏng
hư hao cánh tay gày,.choáng,hãi!
hồn lăn gối chân trời
giấc trôi,lạ ,hay!
Đăng nhận xét