cánh hoa mầm sống
ấm tình biển rộng mênh mông
nước mắt đổ dồn chân trời lạ
kết cuộc bọt bèo xô đá ghềnh
hạnh phúc nuôi tình khôn lớn
một mình ngồi giữa đại dương
chân tơ kẽ tóc đâu mầm sống
vạn vật nở hoa thắp nụ hồng
trầm luân
vũng thăng trầm vất vả
thăm thẳm
hòa khí cô đơn
lòng khô héo thâm cung nào rửa tội
dại khờ
thơ say phiến đá
ghét hoa thương bến gió lùa
tình hợp tan nhành thơ èo uột
dang tay dâng nguyện thế gian
vũng tối
bóng hoàng hôn chìm lặng
con thuyền nhọc nhằn trôi
chuyện cổ xưa thăng trầm nhịp tê tái
ngân nga giai điệu tháng ngày
bến sông
nụ cười hoa gạo
én bay
hư không giấc mộng trăng buồn
nụ cười tỏa bóng
thuyền êm ái
vạn nẻo chôn vùi
kiếp xa xôi
2 nhận xét:
ghét hoa thương bến gió lùa
tình hợp tan nhành thơ èo uột
dang tay dâng nguyện thế gian
hãi,thích!
nụ cười tỏa bóng
thuyền êm ái
vạn nẻo chôn vùi
kiếp xa xôi
thích!
Đăng nhận xét