bước chân hát

rong ruổi với những nghĩ suy ý thức hệ
những ngộ nhận tiềm tàng nơi tôi
những phủ định của phủ định kế tiếp
em đến
gíó đi trên đường  thẳng
vầng trăng tỏa hương
mây vờn nỗi nhớ
thế kỷ hai mốt ẩn hiện sương mờ
ý thức cũng như là hạt bụi
người không hiểu nhau coi nhau mắc bệnh thần kinh
lấy thước nhìn nhau bằng vật chất
văn hóa con buôn lấy tiền làm mỹ học
cuối tháng lĩnh lương
ra đường uống cà phê nhỏ giọt cay xè

bão lại về
trận cuồng phong đến từ buổi sáng
du lịch trong chăn ngại chi xa xôi cách trở
đọc truyện trên máy
tương tác đôi bàn tay
buồn vui khóe mắt
tiếng em cười
mặt trời xuống đồi thong thả
mây bay
gió đỏ lòng chờ đợi
người đi tìm hoàng hôn
đạp trong cơn mê vũng tối
ánh sáng chỉ là những giọt lân tinh
và những bước chân thương hại
chạm vào bầu trời
loang lổ trăng

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

em đến
gíó đi trên đường thẳng.lạ ,hãi!

Nặc danh nói...

ý thức cũng như là hạt bụi,vô đối,hâm!

Nặc danh nói...

văn hóa con buôn lấy tiền làm mỹ học
cuối tháng lĩnh lương
ra đường uống cà phê nhỏ giọt cay xè,choáng,hay,lộn xộn ,khoái!

Nặc danh nói...

mây bay
gió đỏ lòng chờ đợi.tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

chạm vào bầu trời
loang lổ trăng,mê!

Đăng nhận xét