cả trong mơ

con người
khác nhau ở cách nhìn
mỗi người nhìn đời một kiểu
cho nên đúng sai sai đúng lộn tùng phèo
phải trái luôn là sự nham nhở
trời xanh nắng rộng
gió dìu mây đi dạo thênh thang
tình yêu lên đầu ngọn núi
bếp lửa hồng
nước đang sôi
bốc khói ngỡ làn mây lụa
cỏ xanh triền đê
cò trắng vẫy tay qua ngõ
tiếng còi xe xục xạo
kéo lê vết thương con phố
lở loét thịt da
bụi rác đầy đường ngập ngụa

thanh bần
trơ một chõng tre
bụng đói suối reo rả rích
kẻ giàu
lên xe xuống ngựa chẳng bụi quần
đi giữa phố như lạc đường xuống mộ
giọt nước
ai mua ai bán
ngọn lửa tình thiêu đốt tháng năm
ôm những vần thơ đi ngủ
gọi nhau trời sáng muộn màng
lười biếng cả trong mơ
ôm nửa vòng say ngất

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cho nên đúng sai sai đúng lộn tùng phèo
phải trái luôn là sự nham nhở,choáng,hay!

Nặc danh nói...

tiếng còi xe xục xạo
kéo lê vết thương con phố
lở loét thịt da
bụi rác đầy đường ngập ngụ,choáng!

Nặc danh nói...

đi giữa phố như lạc đường xuống mộ,hài ,hay!

Nặc danh nói...

lười biếng cả trong mơ
ôm nửa vòng say ngất,nghiện!

Đăng nhận xét