lang thang khắp địa cầu nhặt nhạnh
chút gió chút nắng trộn thành nỗi nhớ
nướng chả cuộc đời
nhớ ai
thương cả bầu trời trước mặt
nhắc giùm trời đất nắng mưa
nhắc người rong chơi khất thực
nửa linh hồn theo mây gió
nửa linh hồn tìm mặt đất làm vui
thơm trên môi
núi gieo vần
sông uốn mặt
hỡi ơi cuộc đời sáng tối
những vần thơ say
mà lại chẳng say
cứ thuồn thuỗn thẳng đơ sớm tối
tưng tửng giữa đời
tắm gội nắng mưa
đến thiên lôi cũng đành gác búa
những vần thơ say
gió chuyển mùa
hồi hộp biển cây xanh
phấn hương chùm hoa mộng
trĩu hàng mi
say mê dòng chữ
then cài áo xiêm
gói tròn đam mê ảo mộng
ngây thơ
hồn thoát xác
những vần thơ say
mộng hoài năm tháng
4 nhận xét:
chút gió chút nắng trộn thành nỗi nhớ
nướng chả cuộc đời,hay,hãi!
thơm trên môi
núi gieo vần
sông uốn mặt,choáng ,hãi!
cứ thuồn thuỗn thẳng đơ sớm tối
tưng tửng giữa đời
tắm gội nắng mưa
đến thiên lôi cũng đành gác búa,choáng,gợi ,nghiện!
hồi hộp biển cây xanh
phấn hương chùm hoa mộng,thích!
Đăng nhận xét