căng gió

sao không một lần quay nhìn lại
gió lang thang để đêm nay cửa phòng em chờ
ướp tiếp hàng mi tóc dài vấn lệ
đợi nhau giọt nắng ngoài hiên
đánh thức nỗi niềm quen giấc
mặt trời đổ mồ hôi
bóng hoàng hôn trầm lặng
trên vai quang gánh cuộc đời
đắm đuối bình minh nhịp thở

sao không một lần lang thang
để nghe nhịp con tim gõ
chỉ một lần rồi xa xôi mãi
cửa trần gian đóng chặt trong lòng
xẹt trái đất như là sao Chổi
thời gian xé bóng mây
nhâm nhi nỗi niềm đau nhức
khói thuốc bay
ép tiếng thở dài
dát mỏng con tim hòa nước biển
cà phê hóa thành hoa lá
nhạc buồn đậu trên vai
điệp khúc tình yêu bải hoải

biển em
sóng miết mải
nhỏ nhoi
hoa cỏ may
hãy để chân trời phiền muộn
vũ trụ ngoài kia bay từng làn khói
chùm phượng vĩ thay ánh mặt trời
lau nước mắt đốt trời máu lửa
tội lỗi
nơi bàn tay
cứu rỗi vâng lời Chúa gọi
ngọn gió hải đăng thức
bối rối tim người Chúa ơi
hãy để con thuyền căng gió

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mặt trời đổ mồ hôi
trên vai quang gánh cuộc đời,thích!

Nặc danh nói...

thời gian xé bóng mây
nhâm nhi niềm đau nhức,hay,nhâm nhi..đau nhức!

Nặc danh nói...

con tim hòa vào nước biển
cà phê hóa thành hoa lá
nhạc buồn đậu trên vai
điệp khúc tình yêu bải hoải
siêu thực,hay!

Nặc danh nói...

chùm phượng vĩ thay ánh mặt trời
lau nước mắt đốt trời máu lửa,choáng, hay!

Nặc danh nói...

khói thuốc bay
ép tiếng thở dài
dát mỏng con tim hòa nước biển,choáng,mhay!

Đăng nhận xét