khi mặt đất bình yên
con người mềm như lá
chiến tranh không còn
chỉ có tình yêu
đất trời như đang thiêm thiếp ngủ
chẳng là gì
khi tất cả nghiêng cùng về một phía
như hàng loạt con sóng xô bờ
như đoàn quân ra đi không trở lại
chẳng là gì
khi tất cả chỉ là sự sợ hãi
trái đất rung
tim đập liên hồi
tất cả nghĩ suy chìm trong thấp thỏm
chẳng là gì
khi tình yêu chỉ toàn là hạnh phúc
mật ngọt chết người
ngày lại ngày trôi trong im lặng
chẳng là gì
khi con người chẳng ai cần ai
tất cả đều là vách đá
nếu vậy
trái đất sẽ giật mình tỉnh dậy
làm cuộc cánh mạng nổ tung
cho tất cả nổi khùng co chân chạy
sinh sôi
nảy nở
yêu đời
2 nhận xét:
chẳng là gì
khi con người chẳng ai cần ai
tất cả đều là vách đá,hãi hay!
trái đất sẽ giật mình tỉnh dậy
làm cuộc cánh mạng nổ tung,đơn giản mà hiện đại!
Đăng nhận xét