linh hồn tàn phá
sương rơi ướt đẫm thịt da
niềm thao thức nhóm từng cơn sóng cả
quỳ tím
phép thử tinh thần
lắng đọng và bỗc hơi mặt biển
trái tim xúc động
kiếp sợ lùi xa
ôm thao thức với hai bàn tay sắt
hiền hòa hoa cỏ dại
mộng vô thường
ai bước chân đi trong chiều rộng
hoa hoàng hôn
kéo sầu năm tháng
địa đàng quay lưng nhắm mắt gục đầu
giấc mơ ngụp lặn xô thuyền ra biển cả
miền sáng tối vùng lên trong tâm thức
quáng gà
em là ai
hoa tiên nữ
xiêm áo thênh thang gót lụa đài
nhan sắc thắp bàn tay luyến ái
giây phút thực tình huyễn mộng sênh sang
dòng sông nép trước kiếp người kinh oải
trán phẳng mà trái tim kiêu ngạo
đường mây quằn quại bước đi về
miền thao thức như cây thông chết lặng
khi tóc mùa xuân chảy dài trước cửa
thuyền chở mộng ra đi
thời gian ngủ trên vai
giọt vui nặng tình luyến ái
giao thừa đến
mộng ảo
giấc hoa niên
3 nhận xét:
quỳ tím
phép thử tinh thần
lắng đọng và bỗc hơi mặt biển
choáng,hãi!
miền sáng tối vùng lên trong tâm thức
quáng gà
lạ,thích,hay!
khi tóc mùa xuân chảy dài trước cửa
thuyền chở mộng ra đi
đẹp ,thích!
Đăng nhận xét