hồn ngư phủ

thăm thẳm mười năm trước
hồng tiên trĩu ngón tay
bức thư tình gửi lại
tuổi nguyệt hư hao gày

sóng đôi bờ tưởng niệm
mộ thời gian bao ngày
tâm sự nghiêng vầng trán
đêm về trong thơ ngây

vô tình mưa xuân gợi
gió xé hè tả tơi
chênh vênh hồn sông nước
tình xa xôi bạn đời

phách ngọt đàn êm giọng
tầm xuân áo xiêm đài
nuôi tâm hồn sợ hãi
nắng chảy tràn bờ vai

sen vàng hương thiếu nữ
nao nao nụ hoa lê
gối trang đài châu liệm
hắt hiu nhịp nổi chìm

đợi nhau ba mươi năm 
đốt lửa đời xơ xác
lệ sa bạch lạp trắng
thơ vút sầu bay lên

thu già thương dòng nước
biển sầu mây bồng bềnh
buồn thêu trời thăm thẳm
nhịp nhàng con nước lên

hồn xuôi theo hoài vọng
ngư phủ ngược trường giang

    

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

tuổi nguyệt hư hao gày
đẹp,gợi!

Nặc danh nói...

vô tình mưa xuân gợi
gió xé hè tả tơi
chênh vênh hồn sông nước
tình xa xôi bạn đời,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

gối trang đài châu liệm
hắt hiu nhịp nổi chìm,thích!

Nặc danh nói...

đợi nhau ba mươi năm
đốt lửa đời xơ xác
lệ sa bạch lạp trắng
thơ vút sầu bay lên,tuyệt,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

biển sầu mây bồng bềnh
buồn thêu trời thăm thẳm,hay,hãi!

Đăng nhận xét