phượng hoa

duyên phận lỗi tóc tơ
cửa sầu vươn vai mở
phụ tình mây vầng trán
thương ai cánh tay chờ
ý niệm
trăng vui hàng liễu
sương quan ải khoác áo thiên thai
thưa thớt không gian nuông chiều tiếng ngọc
phương xa
tuổi hồng đôi má
rượu trang đài
gió nổi lênh đênh
họa đắng cay giữa đời trào lộng

kiêu bạc
khoan dung hồn giản dị
thuyền đi
xin ghé bến hoang sơ
giống nòi khinh giấc mơ ruồng bỏ
ai hát
nhọc nhằn đôi mắt
phách ngọt đàn say nệm nắng mưa
say đi em hờn dỗi cuộc đời
mặt trời tắt thấy đời cao cả
biển bạc đầu
phượng hoa xứ lạ
buồn tênh
thôn Đoài nhớ thôn Đông
giấc mơ khô
ái ân mắt lửa
rụng mặt trời
hoàng hôn lăn
vũng tối
đêm nằm


 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thưa thớt không gian nuông chiều tiếng ngọc,lạ,gợi ,hay!

Nặc danh nói...

kiêu bạc
khoan dung hồn giản dị,choáng,siêu logic!

Nặc danh nói...

ai hát
nhọc nhằn đôi mắt
phách ngọt đàn say nệm nắng mưa,tuyệt ,sáng tạo!

Nặc danh nói...

say đi em hờn dỗi cuộc đời
mặt trời tắt thấy đời cao cả,mê,ngơ ngẩn!

Đăng nhận xét