khuyết gầy

nắng rơi xuống vai
trắng hồng đôi má
men say hình bóng hư gày
ngày tận thế mặt trời hong cơn bụi
tình tang thương lặng lẽ giấc mơ hường
cỏ cây hoa lá gục đầu tưởng niệm
cao trào dòng nước tiễn đưa
ai giấu thời gian cho dài nỗi nhớ
xa xôi miền tư tưởng gọi
gọt giũa thời gian rèn luyện tim người
bóng cây nghiêng bước chân người tưởng tượng

vô tư thả mộng
sao thần nông ngoài tầm tay với
sông hàn tỏa ngọn xanh xao
tơ tình phút nhân duyên hối hả
rụng tàu lá
trăn trở cuộc đời
đong đủ lo âu khắc khoải
gió vẫy cành lá
mùa thu về cho mê mải ưu tư
ngầu đục bầu trời
đơn côi ngọn núi
khuyết gầy yêu thương

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày tận thế mặt trời hong cơn bụi,mê ,thích!

Nặc danh nói...

gọt giũa thời gian rèn luyện tim người,vui!

Nặc danh nói...

tơ tình phút nhân duyên hối hả,hãi,gợi!

Nặc danh nói...

mùa thu về cho mê mải ưu tư
ngầu đục bầu trời
đơn côi ngọn núi
khuyết gầy yêu thương
khiếp,sợ!

Đăng nhận xét