nghèo ý nghĩ

chợ nghèo
nẻo yêu bàng bạc
sương dầy quán héo cánh tay mong
hồn hiu hắt tim đau ngực thắt
mộng đôi đường vạn thuở lìa tan
rối bời nét mặt
ngẩn ngơ tháng ngày
nắng hôn từng đụn cát
chiều say cơn gió vàng
một trời hương phấn
hai đời gió sương

trên tay
đất trời nghiêng ngửa
gối mòn bờ môi
cháy nữa đi
năm giác quan sụp đổ
mộng vô thường giấc lụt sông trôi
đợi
trùng khơi ngày vũ trụ
đêm mịt mù ý nghĩ tả tơi
chếnh choáng men say cành hiu hắt
xốn xang mạch đập rụng chân trời
bữa tiệc phân ưu
dòng đời thong thả
cánh chim kỷ niệm bến cô liêu

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

rối bời nét mặt
ngẩn ngơ tháng ngày,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

một trời hương phấn
hai đời gió sương
yêu!

Nặc danh nói...

cháy nữa đi
năm giác quan sụp đổ
mộng vô thường giấc lụt sông trôi,tuyệt ,vui!

Nặc danh nói...

trùng khơi ngày vũ trụ
đêm mịt mù ý nghĩ tả tơi,thích!

Nặc danh nói...

chếnh choáng men say cành hiu hắt
xốn xang mạch đập rụng chân trời,choáng,hãi!

Đăng nhận xét