nhạc xưa

thiêm thiếp tiếng nhạc
mở chìa khóa
bức tranh vành vạnh dáng hoàng hôn
soi trong ý nghĩ tâm tư lạ
vạn nẻo hương bay gió lụy trời
rừng cẩm thạch
giấc mơ mầm dại
xa xôi nhạc rung đời
chấp chới dòng thơ khổ ải
gió vĩ tuyến
nỗi buồn giơ tay với
ưu tư con nước chia đôi
vũng tối thắp ướt trời sao lệ

hồn thạch nhũ
bóng ai vương nhẹ trên đời
cho đau đớn nổi chìm trôi miên mải
gió cuốn
làn mây trong tay
đêm mắt tìm màu xanh vĩnh cửu
hoa lệ trắng
dòng nhạc nghê thường
ru êm giấc trong cơn gió động
trải lòng
cánh đồng mây trắng
xanh xao nắng trên cao
chìm nổi
hoàng hôn ngụp lặn
sục sôi ý nghĩ
vịn mái chèo
buồm căng

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thiêm thiếp tiếng nhạc
mở chìa khóa,sáng tạo ,hay!

Nặc danh nói...

rừng cẩm thạch
giấc mơ mầm dại
xa xôi nhạc rung đời
chấp chới dòng thơ khổ ải,siêu thực ,choáng,hay!

Nặc danh nói...

gió vĩ tuyến
nỗi buồn giơ tay với
ưu tư con nước chia đôi
vũng tối thắp ướt trời sao lệ,tuyệt ,choáng!

Nặc danh nói...

hồn thạch nhũ
bóng ai vương nhẹ trên đời
cho đau đớn nổi chìm trôi miên mải,sáng tạo,lạ ,hay ,tuyêt!

Nặc danh nói...

làn mây trong tay
đêm mắt tìm màu xanh vĩnh cửu,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

sục sôi ý nghĩ
vịn mái chèo
buồm căng,lạ,tuyệt!

Đăng nhận xét