nghèo túng cuộc đời
lãng đãng bước đi
thu rơi lá buồn rười rượi
ngọn gió đi về rách nát tả tơi
chiều mờ nhạt đơn côi ngọn núi
rặng tinh thần sóng phủ sông đưa
thời gian đong ngồi chầu bên cửa
kẻ yêu đời tay dắt niềm vui
luyến tiếc giấc mơ gần gũi bạn một thuở
gió đổi tay người ấp tóc bờ môi
hạ đi
bước chân khuya xào xạc
ngàn lá về mùa hạ đỏ trên tay
võng những nỗi niềm tràn trề nhựa sống
sương khói đong đưa dòng sông thơ mộng
nắng bình minh gạ gẫm hoàng hôn
áo choàng thiên thai mùa hạ tuyết
chạnh lòng băng giá nhụt ý trai
gõ cửa đêm thâu hồn thắp lửa
hai tay dang rộng đỡ tinh cầu
mùa cỏ lạc
hoa trăm bề nông nổi
mộng vô thường vang vọng cõi thinh không
lữ thứ
bàn chân ghì tuyết lạnh
lửa hồng
tắm gội sầu đông
3 nhận xét:
hạ đi
bước chân khuya xào xạc
ngàn lá về mùa hạ đỏ trên tay,thích!
nắng bình minh gạ gẫm hoàng hôn
áo choàng thiên thai mùa hạ tuyết,hay,lạ!
mùa cỏ lạc
hoa trăm bề nông nổi,hãi,khoái!
Đăng nhận xét