hư ảo

tìm thơ
giữa chiều phố vắng
bơ vơ như chiếc lá vàng
bước chân xoay tròn nỗi nhớ
tiếng ve trong lòng
gọi mùa hè đến ở
vần thơ trên tay
bóng mây im lặng
la cà quán cà phê
giọt rơi làm người tưởng tượng
rùng mình vị đắng
vị đời chua cay
thế mới biết cuộc đời nhiều thức thổn

mảnh hồn trôi
không lai lịch hình hài
chỉ thấy núi cao trước mặt
tất cả đều trống rỗng
chỉ thấy nước, lửa, đất và gió
dòng điện chạy trên trời
thắp ngọn hải đăng mây phủ
rộn ràng nắng mưa
âm vang miền cát bụi
tim người là những tuốc bin
thắp tình bằng từng ngọn nến
trang thơ
nhốt cuộc đời hư ảo
mọi vật đều tự nhiên
chỉ có con người là triền miên nghĩ
vô thường
cõi nhân gian
chết lặng

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mảnh hồn trôi
không lai lịch hình hài
chỉ thấy núi cao trước mặt,hay,ý lạ!

Nặc danh nói...

tất cả đều trống rỗng
chỉ thấy nước, lửa, đất và gió,thân Tứ đại,hay!

Nặc danh nói...

tim người là những tuốc bin
thắp tình bằng từng ngọn nến,choáng,hãi!

Đăng nhận xét