quê mình

sân đình ngàn tia nắng
lá đa cánh tay xinh
lục bình êm dòng nước
sông quê đêm hữu tình

lúa chín  vàng đồng ruộng
đẹp lắm gái quê mình
trắng xinh duyên hàm ngọc
mộng trải thềm trắng tinh

nhịp nhàng gầu đem tát
từng ao cá ca dao
câu hò đêm vọng điệu
trẻ xinh nụ tân giao

giơ tay chọn khoảng giữa
tìm sợi nắng vô hình
bao năm sương tuyết phủ
duyên tình trong mắt nâu

nhánh xuân thì mấy khắc
hoa tươi nắng khoe màu
chân trời ai giũ mộng
đẹp tuổi hồng đôi mươi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trắng xinh duyên hàm ngọc
mộng trải thềm trắng tinh,thích,yêu!

Nặc danh nói...

nhịp nhàng gầu đem tát
từng ao cá ca dao
hay,vãi!

Nặc danh nói...

chân trời ai giũ mộng
đẹp tuổi hồng đôi mươi
choáng ,hãi!

Đăng nhận xét