mây đầy vơi
hồn ruổi rong chới với
mặt trời phượng vĩ
hoa thập phương
bầu trời xát mật ong vàng đượm
nằm nghe gió lạnh
đêm hoang tàn
thiên đường hiện về
chào nói cười vui trước cửa
duyên kiếp một đời trai trẻ
tàn phai sắc màu
họ hàng xa xôi
đốt lửa tắt đèn
chỉ thấy mây trời cao cả
một mình trời đất
rượu sa đà buồn vui khấp khểnh
chới với hư vô ném hồn ra nghĩa địa ban ngày
cho hiu hắt cuộc đời mây gió
hoa ẩn hiện
lòng người lạnh ngắt
mùi tử khí trùm vũ trụ
không gian mơ màng say
quay quắt tháng ngày hiện tại
nát vụn nghĩ suy
bước chân vào quá khứ
đốt lửa tầm sư
đêm về cùng trăng đàm đạo
chếnh choáng men đời
chơi vơi cuộc đời bươn sải
nắm tay lần cuối
mộ quan tài
3 nhận xét:
mặt trời phượng vĩ
hoa thập phương
bầu trời xát mật ong vàng đượm,hay,thích!
nát vụn nghĩ suy
bước chân vào quá khứ
đốt lửa tầm sư
đêm về nhìn trăng học đạo,hài,vui!
đốt lửa tầm sư
đêm về cùng trăng đàm đạo,hãi!
Đăng nhận xét