tôn thờ

mưa vạm vỡ
tiếng ồn muôn thuở
nắng nhạt
giấc mơ trôi thầm lặng
trên phố
người hồ hởi nói cười
triền đê
đàn trâu vọng đợi
ve
dàn hàng ra rả
nắng ngu ngơ đâu vội bước đi
gió vẫn nhu mì buổi sáng
cuối trời rực rỡ nơi tôi

thênh thang
cầu vồng trong lòng
thoắt cái
ra ngoài trái đất
ai đang bước chân vào mộng
câu thơ làm cột chống trời
ngọn gió trung niên
chẳng mong mà đợi
mây già qua cầu
râu tóc tiễn đưa
hoa muôn sắc người cách tân trời đất
tấm lòng son lãng mạn những viển vông
ai ghi chép bài thơ nơi tâm khảm
ai truy hoan mưa nắng nhiệm màu
ngàn mơ
tôn thờ
ý nghĩ

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa vạm vỡ
tiếng ồn muôn thuở,hay,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

ve
dàn hàng ra rả
nắng ngu ngơ đâu vội bước đi
gió vẫn nhu mì buổi sáng
cuối trời rực rỡ nơi tôi,hay,phê!

Nặc danh nói...

ai đang bước chân vào mộng
câu thơ làm cột chống trời,choáng,hãi,hay!

Nặc danh nói...

mây già qua cầu
râu tóc tiễn đưa,hài,thích!

Nặc danh nói...

ai ghi chép bài thơ nơi tâm khảm
ai truy hoan mưa nắng nhiệm màu,yêu ,thích!

Đăng nhận xét