vọng đời

gió ru
cơn mê thức giấc
tiếng ai bên song cửa
đêm về
mưa hoàng lan chập chùng ẩn hiện
đom đóm đi ăn sương
bóng đêm vui buồn ngoài cửa
đèn thắp sáng
mộng trăng đào
nỗi nhớ xôn xao hồn khất thực
chùa ở trên cao Chúa giơ tay ra dắt
ngày cúi mặt
gió cựu trào nổi trôi
vũng tối tranh nhau mời chào chắn lối

đường vào tình sử
hàng mi chớp lụy phiền
giấc mộng như bấy hải điểu
bướm đa tình hương ngất đêm say
tiếng chày giã nhịp cơn địa chấn
đường đi
hoa màu cỏ lạ
thạch nhũ mượt mà
vết thương dìm cơn bão nổi
cầu nguyện đôi vai vần thơ lưu luyến
nghìn năm quá khứ kéo nhau về
nguyệt khuyết tiếng ve sầu rên rỉ
hoa xích đạo mặt trời rực rỡ
cầu vồng nghiêng cánh thiên di
số kiếp ngồi trên mặt chữ
vịnh thơ
vọng đời
say

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày cúi mặt
gió cựu trào nổi trôi
vũng tối tranh nhau mời chào chắn lối,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

hàng mi chớp lụy phiền
giấc mộng như bấy hải điểu,hãi,tuyệt!

Nặc danh nói...

bướm đa tình hương ngất đêm say
tiếng chày giã nhịp cơn địa chấn,choáng,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

hoa xích đạo mặt trời rực rỡ
cầu vồng nghiêng cánh thiên di
số kiếp ngồi trên mặt chữ,lạ ,mê!

Đăng nhận xét