vọng quê

ngày nhớ
lãng đãng bước chân
giọt thơ nghèo túng
đêm trăng thanh gió ngọc ồn ào
nhạt bờ nước thơm mùi hoa cỏ
đường thu
sương nghiêng mái tóc
hạt bụi cuốn thời gian
mong manh làn hơi thở
trăm giọt xốn xang đan tiễn nuỗi buồn
mùa đông đi ngang
đàn trăng dang dở
câu thơ tròn vành vầng trăng tái tê

ngày hẹn
ghép mảnh khuyết gày
nỗi nhớ chải lòng sông núi
biển sục sôi sầu tủi
câu thơ chép lại bóng trăng treo
thu tàn xếp từng ngày tháng
cành thơ tan tác
trăng ngọn gió mây đọng mặt hồ
tất cả trở thành bãi chợ
nắng dịu dàng bàn tay mùa đông
mắt sầu tiễn làn thu biếc
nửa vòng trái đất
đêm ngày chả giống nhau
chắt chiu vần thơ khốn khổ
buồn tênh ngập bến sầu
quê vọng

     

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt thơ nghèo túng,choáng,hay,lạ!

Nặc danh nói...

đường thu
sương nghiêng mái tóc
hạt bụi cuốn thời gian,siêu logic,thích!

Nặc danh nói...

mùa đông đi ngang
đàn trăng dang dở
câu thơ tròn vành vầng trăng tái tê,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

cành thơ tan tác
trăng ngọn gió mây đọng mặt hồ,tuyệt ,hay,thích!

Nặc danh nói...

mắt sầu tiễn làn thu biếc,thích,hay!

Đăng nhận xét