vũng sáng

trăng sương
non cành lá
rung rinh nắng đầu mùa
bởi những vần thơ lạ
gió hoàng lan
bầu trời phượng vĩ
sông nhu mì con sóng vỗ trưa
lấp lánh ngàn sao
vạn nẻo đi về
tình khuya khoắt nhợt làn da vũ trụ
thức tỉnh vầng trăng thơ mộng
ngây thơ thong thả mối tình đầu
ai đến cho ta đời trễ nải
hai tay ôm rộng núi sông đau

xuân người
tình phù phiếm
đốm lệ loang giây phút bẽ bàng
chẳng làm chi và cũng chẳng vì nhau
tình dây đứt như tiếng đàn câm liệt
khô hạn ruộng cày
bơ vơ ngày vương miện
gió hồng lĩnh
tuổi xuân thì mơn mởn
đắm say khúc nhạc hàng ngày
đuổi tình ra đi viễn tượng
yêu nhau
lệ hai hàng
vũng sáng

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió hoàng lan
bầu trời phượng vĩ
sông nhu mì con sóng vỗ trưa,thích!

Nặc danh nói...

tình khuya khoắt nhợt làn da vũ trụ,hay,thích!

Nặc danh nói...

hai tay ôm rộng núi sông đau
thâm!

Nặc danh nói...

chẳng làm chi và cũng chẳng vì nhau
tình dây đứt như tiếng đàn câm liệt,tuyệt cú mèo,hãi!

Đăng nhận xét