xáo trộn

rùng mình
giọt nào trong tôi
giăng giăng buốt
cành trơ lá gày guộc
nắng mùa thu
dòng thơ
trái tim lạnh giá
vần trăng mờ ảo thẫn thờ
bóng tối trùm đêm vũ trụ
suy nghĩ lên đồi
hồn thương ngồi đợi
phố phường rộn âm thanh
tiếng xe khóa thời gian chật chội
so bì ánh sáng và đêm tối
thừa thiếu cuộc đời
thấy hệ thần kinh trôi nổi

duyên dáng bóng dừa
hương vương mây tóc
gìn giữ bài thơ
bàn tay năm ngón mượt
gió đi về thu đến xanh xao
nỗi nhớ nuôi hồn thơ không tuổi
cánh cò đánh giậm trên cánh đồng
tàu xe ngược xuôi thành phố
mặt trời trồi lên
vầng trăng lăn nghiêng ngả
đầu thế kỷ 20
cuối thế kỷ 21 đợi chờ
cuồng quay cuộc đời vũ trụ
sáng tối trộn nhau
thơ siêu logic

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng mùa thu
dòng thơ
trái tim lạnh giá
vần trăng mờ ảo thẫn thờ
bóng tối trùm đêm vũ trụ
suy nghĩ lên đồi
hồn thương ngồi đợi
phố phường rộn âm thanh
tiếng xe khóa thời gian chật chội
so bì ánh sáng và đêm tối
thừa thiếu cuộc đời
thấy hệ thần kinh trôi nổi,hậu hiện đại ,thích!

Nặc danh nói...

cánh cò đánh giậm trên cánh đồng,choáng ,hay!

Đăng nhận xét