xuân đi

xuân đi
lấn cấn nụ cười
dáng mai ôm tròn vóc ngọc
phá sản tình yêu hồn mong ước đợi chờ
từng cánh chim bay vào giấc mộng
hồn nghĩa trang
gió u hoài năm tháng
nhịp nhàng bốn mùa năm tháng đi qua
ôm giấc mơ
chờ nụ cười nở
hoa xoan rụng xuống đáy lòng
mấy mùa hoa cau rực rỡ
thuyền tìm bến lạ
rừng hoang thèm tiếng hổ gầm
con chão chuộc ngồi im trên cành lá

âm hưởng mái nhà
phong lan chờ hương gió
nét cười chân mạ non
nhịp tương tư nghiêng ngả
hoa bay
áo thiên thanh mời gọi
bàn tay người
Chúa dắt đi
mây trôi
hồn thắp đèn xanh biếc
nước mắt đọng lưng trời
kiếp nổi
bài hát mùa thu
chân bước
chốn xa vời

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cô đơn gối trăng trên cửa
tình lạc bến
mưa sa,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ôm giấc mơ
chờ nụ cười nở
hoa xoan rụng xuống đáy lòng
mấy mùa hoa cau rực rỡ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

âm hưởng mái nhà
phong lan chờ hương gió
nét cười chân mạ non
nhịp tương tư nghiêng ngả
lạ ,hay!

Đăng nhận xét