thi sĩ nhớ
đêm ngọc tê người men với tơ
ngẩng đầu ngắm mãi hao thêm tuổi
ong bướm bay đêm nguyệt mỉm cười
lòng thẹn
tờ yêu vụng dại
máu mùa xuân mơ hết mùa đông
vườn xưa ong bướm vui rộn rã
người viễn du
lòng bận khơi xa
băng giá
mọi nẻo đường hời hợt
tóc xanh nguyệt vọng dệt bàn tay
tình du khách
thuyền không buộc chặt
đêm nay
yến tiệc yêu người
hải đồ trăng sáng vung cao gậy
giấc không hò hẹn ai gối tay
lưu vũ
cung kính
mặt trời hoảng sợ
những vấn vương để gió rối bời
khách ngồi
gò má xanh mệt mỏi
tay lạnh
dốc đời con nước trôi
keo kiệt
gã đa tình bạc bẽo
ôm bóng trăng xinh
gã lắc đầu
2 nhận xét:
ngẩng đầu ngắm mãi hao thêm tuổi
ong bướm bay đêm nguyệt mỉm cười,hay ,gợi!
keo kiệt
gã đa tình bạc bẽo
ôm bóng trăng xinh
gã lắc đầu,hay,thích!
Đăng nhận xét