vết lay lắt

vẫn
một ngày không có nắng
tình lại lang thang
tiếng hát kéo cơn mây về bảng lẳng
chiều
không gian vắng
lạnh bãi tha ma
khúc nhạc ai giăng
sông đưa võng
vẫn biết
yêu là đau khổ
không muốn yêu thì sống làm gì
đã yêu vào gánh bao hệ lụy

dòng sông
sầu cay đắng
nguyệt dài bất tận
thắp hương linh hồn
mỏng manh làn khói
tiếng nức nở trên vai
giấc mơ sợ hãi

khói nhạn
chiều biên ải
ai dắt tay nhau đi cuối đường hầm
trong heo hút vùng lên màu tưởng tượng
khúc nhạc lõm
niềm vui vụt tắt
gẫy vụn không gian
năm tháng điêu tàn đỏ lệ
đêm thượng ngàn
trôi

    ( Phỗng )


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều
không gian vắng
lạnh bãi tha ma
khúc nhạc ai giăng
sông đưa võng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

khúc nhạc lõm

gẫy vụn không gian,hãi,thích!

Đăng nhận xét