tinh cầu ngửa nghiêng
hồng nhan sụp đổ
giấc vui ưu phiền
trái tim lập thể
tiên nữ ngây thơ
ngày vào tận thế
ngọc xinh ai chờ
môi nào mắt thuộc
nụ chúm đào tươi
trần gian bóng tối
thoi thóp nhạc rơi
vui nghiêng trái đất
hỗn độn tiếng cười
giữ màu máu mới
hòa chung điệu vui
oằn oại làn khói
mơ cuộc viễn trình
thả hồn phiêu linh
chân trời nắng thắp
lênh đênh xác thịt
bờ mộng xa vời
trăng chìm vũng tối
mộ chôn bóng người
kiếp còn nổi giận
mặt trời đỏ tươi
5 nhận xét:
hồng nhan sụp đổ
giấc vui ưu phiền,tuyệt,choáng,gợi!
môi nào mắt thuộc
trần gian bóng tối
thoi thóp nhạc rơi,hãi,thích!
vui nghiêng trái đất...
giữ màu máu mới,hãi,thích!
lênh đênh xác thịt
bờ mộng xa vời
trăng chìm vũng tối
mộ chôn bóng người,choán ,hãi ,nghiện!
kiếp còn nổi giận
mặt trời đỏ tươi
hãi,khiếp!
Đăng nhận xét