thuở nào

vu vơ câu hát
mộng vụt xa vời
ngoảnh nhìn mới biết
đơn côi cuộc đời

nỗi sầu thăm thẳm
mênh mông chân trời
ngủ quên phố vắng
cổ tích mưa giăng

bước chân trên cát
sóng vỗ hồn người
trăng sao xa tít
gió nào mây trôi

cát bụi lạc lõng
chiều ngồi bến sông
kỷ niệm êm ái
ngọt tím bâng khuâng

một đời khờ dại
thi sĩ trong mơ
thiên hạ vướng víu
hồn vui cánh diều

công viên bịn rịn
nụ hôn thuở nào
nắng chiều chín rụng
tím trời ai trao

lá rơi trên phố
thơ lạc tìm nhau




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

kỷ niệm êm ái
ngọt tím bâng khuâng,hay,thích!

Nặc danh nói...

nắng chiều chín rụng
tím trời ai trao,hay,mê!

Nặc danh nói...

lá rơi trên phố
thơ lạc tìm nhau
hãi,thích!

Đăng nhận xét