gió đầy tóc
mặt đất cong ý nghĩ xa xôi
sầu trong bốn hướng đang bơi lội
mây thỏa nguồn cơn cưỡi nổi trôi
giọt suy nghĩ
mong manh như nắng nẻ
bóng vô thường thấp thoáng cơn giông
người về
ai đợi cổng trường
tiếng trống gõ rung lòng sóng dậy
gió xanh
hè chênh vênh nắng gắt
con đường bịn rịn dưới chân
đời kiêu bạc
đầu thai nhầm thế kỷ
hồn khóc
không gian im lặng
những buồn vui mưa nắng cuộc đời
ngày chồng chất chất chồng thêm tuổi
con tàu say chếnh choáng men tươi
tóc trễ
cánh tay khua nhẹ sóng
hoang đảo ôm lệch lạc vần thơ
hoa lạnh lẽo giấc mơ gầy guộc
lòng ơi xin trở lại bên mồ
thôi nhé
trót ôm sầu vũ trụ
đêm về
ấp ủ cơn mê
4 nhận xét:
gió đầy tóc
mặt đất cong ý nghĩ xa xôi
sầu trong bốn hướng đang bơi lội
mây thỏa nguồn cơn cưỡi nổi trôi,choáng,hãi,thích!
gió xanh
hè chênh vênh nắng gắt,tuyệt ,thích!
hồn khóc
không gian im lặng
những buồn vui mưa nắng cuộc đời,tuyệt ,lạ mê!
hoa lạnh lẽo giấc mơ gầy guộc
lòng ơi xin trở lại bên mồ,hãi,thích!
Đăng nhận xét