trăng tắt

đêm hoài niệm
chơi vơi tình ái
mùa thu qua đồi
mưa bóng mây
câu thơ khuyết
mộng lỡ làng năm tháng
vô duyên kiếp người
gió buồn tênh
đời mấy lúc
được nói cười vui vẻ
theo tình tình chạy
trốn tình tình theo
gian nan là thế
kiếp sống người cùng khổ
tay chơi chống chèo
sóng đánh nỉ non
đập tan con tạo xoay vần
tình sầu điệp khúc mưa ngàn nỗi đau

chuyện tình ái
phút chốc tan vỡ
đời chon von
vấp ngã cơn mê
thời gian đêm
đếm từng hơi thở
gió ngập tràn
vụng dại câu thơ
miên man
trái tim bỡ ngỡ
đoạn kết cuộc đời
chơi vơi số phận
đi tìm năm tháng
khô héo thịt da
vũ trụ quay
nỗi đau úp mặt
nắng hạ về
trăng tắt
mưa bay
 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời chon von
vấp ngã cơn mê,choáng,hay!

Nặc danh nói...

vũ trụ quay
nỗi đau úp mặt
nắng hạ về
trăng tắt
mưa bay,hay,thích!

Đăng nhận xét