heo may lay lắt
cúc tả tơi mộng xác xơ lòng
đêm ngày quạnh vắng bàn tay úa
gối lạnh căn buồng trăng đắp chăn
rượu nhập hồn
thơ sầu bay vút
tình lắt lay
giấc mơ ngoảnh mặt
tát trăng
dát ánh sáng diệu kỳ
gió mui bồng
đâu vó ngựa sang sông
canh khuya nhụy nát nhài chưa vội
cành khô
nửa vầng trăng đùa cợt
tình mười năm
ôm trọn kiếp sầu
đêm đêm hồn xế nẻo trăng đến
lá vẫn rơi tình trăng ngắm sao
bóng tối
tràn lan ngõ vắng
chín phương
mê đường chiêm bao
tiễn người đi quằn quại gió chiêu hà
nhịp vó câu nẻo đường xưa cát bụi
say đi em
điệu kèn hồng ái
tay mềm
phóng đãng men say
4 nhận xét:
gối lạnh căn buồng trăng đắp chăn,hãi,thích!
canh khuya nhụy nát nhài chưa vội,hay,thích!
lá vẫn rơi tình trăng ngắm sao,thích ,hay!
tay mềm
phóng đãng men say
choáng,gợi!
Đăng nhận xét