sợi nắng sẽ mong manh
đời sợ hãi
giấc vùi thêm cao tuổi
tiếng hú
tắt lịm hoàng hôn
thiên hạ khóc
xếp hành trang trước mặt
người lạ
thơ không quen
vần điệu xinh xinh
vầng trăng bạc xõa
bóng sa đà
hành trình
thơ hóa thành nốt nhạc
gieo cả đồi thơ
nỗi nhớ
phố sương mù
công viên rụng chín
nụ hôn vội vã tuổi thèm yêu
hớ hênh buổi bình minh một thuở
những nhầm lẫn
đốt cháy nhiều tia hy vọng
những ngộ nhận chết người
ý nghĩ giãy giụa
tim đau nhói
chiều thứ 6
nụ hôn khờ khạo
kẻ đa tình
yêu câm
4 nhận xét:
tiếng hú
tắt lịm hoàng hôn
thiên hạ khóc
xếp hành trang trước mặt,tuyệt ,thích!
gieo cả đồi thơ
nỗi nhớ
phố sương mù
công viên rụng chín
lạ,choáng,hay!
ý nghĩ giãy giụa
tim đau nhói,hãi,thích!
chiều thứ 6
nụ hôn khờ khạo
kẻ đa tình
yêu câm,choáng ,hay,gợi!
Đăng nhận xét