bể nắng

cỏ mộng
mây tao nhã
thu phong nối tiếp dặm đường
hư vô phẳng lặng vô thường chắn ngang
đêm 
nhịp yêu thương gọi cửa
nhành thơ đắp sương
khúc ân tình trong căn nhà lạnh
miệt mài bể dâu
phấn hương nhạt màu mưa bụi
giọt nước mắt
tình viển vông trầy trược
mượn hồn nhau
cụm mây sa cung sầu giọt đắng
thương người
vuốt dài sợi đêm
gượng sống giữa tai ương lầy lụt
ấp ủ
đóa hoa đời diễm lệ
đâm chồi vươn nhánh mộng mơ
cho cảm xúc mải mê tìm kiếm
lướt nhẹ
không gian trầm mặc
hiu hiu gió giao mùa
nhớ thương trầm ngâm tư lự
bể nắng
sóng hư vô





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét