bước đêm

phòng yên tĩnh
trăng ngoài cửa rất êm
gợi nhớ xa xôi thanh âm vằng vặc
không gian hồng giấc muộn hồn trôi
giơ tay
đón nụ cười trở lại
bờ suy nghĩ chờ lăn giấc mơ dài
run hơi thở kéo vầng trăng gần lại
bước đêm
bóng tối mềm như lụa
khúc thời gian tỏ tình
cho vạn sắc hương thơm mường tượng
lâng lâng thiên hà
bầy sao dàn trận giả
sợi tóc mềm nằm yên nghe ngóng
nửa đêm
trăng rọi âm vang
nỗi buồn vuốt ve ánh mắt
gió lạnh
đêm trôi một nửa
bước trăng xế chéo
màn sương xuống che sầu thế sự
văng vẳng cóc nhái kêu
thình lình
gà gọi bình minh tao tác
bàng bạc đáy đêm
nứt rạn chân trời





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét