đêm về gõ cửa

thuyền ngược dòng
đêm say choáng váng
âm thanh tấu khúc cõi mê
mạch suối chiêm bao cuộn chảy
vỗ về sắc đẹp
hồn thơ khai bút
thiều quang mở toang thiên đàng hạnh phúc
không gian ôm ánh sáng
hư vô huyền diệu dịu dàng
thời gian liệm kín trời hương phấn
tưng bừng hồng ngoại
lấp lánh sao choàng vai
từ nay lạnh giá không còn nữa
hương tình khai nhụy
đánh thức hồn cây cỏ
tóc tơ dệt áo bồng lai
thăng cánh én để cho đời sống lại
đêm về gõ cửa
bóng tối dọa giết linh hồn
bão bùng mưa dông rượt đuổi
đốm lửa
bướm bay trong thung lũng
giữa cơn mơ giấc ngủ giao mùa
đêm mộng mị
cung hằng nhòa lệ





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét