bếp lửa còn say

mùa thu ướt
cơn mưa già ẩn hiện
bốn mùa đi qua suy nghĩ nát nhàu
nỗi buồn quẩn quanh tháng năm trui lá
chiều rũ
nắng buông rèm rủ
nỗi sầu dệt sợi mông lung
vọng xa xăm gặm mòn năm tháng
rét run tuổi trẻ
thánh thót giọt mưa ngâu
thời gian giương cánh cung mệt mỏi
vòng xoay trời đất
mùa gọi mùa
mây trắng độ hồn rong ruổi
đứng nhìn bình minh
chờ trăng xuống trên bờ huyền hoặc
ướt cánh
chuồn chuồn bay giữa mùa đông
những mảnh tình luôn luôn vụn vỡ
chiều
yêu và buồn vô cớ
vần thơ thấm lạnh ngọt ngào
đi ngược đam mê chín mọng
dòng sông đục
sương cựa mình trên lá
bếp lửa còn say

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét