dấu thời gian

dấu đời
tàn nhan thương tích
bức thư xanh không biết gửi cho ai
lời cửa sóng kiếp mục du thực tại
say kinh cầu nguyện
bọt hư vô quyến luyến dại khờ
thuyền say khướt trước gió chiều lơi lả
sương đọng
nao nao hy vọng
ngả nghiêng nỗi suy tư
tóc vướng rối bụi trần mê mẩn
đêm trăng
nhởn nhơ hương phấn
thuyền đi dạo bến bờ
hoa náo nức hương thơm ngào ngạt
thơ thẩn vườn say
ngẩn ngơ ôm hạt sương trắng xóa
chắp lại tháng ngày
tốt tươi hồn non trẻ
uống trăng cất tiếng cười vang
nghê thường nở bung vạn khúc
xuân đi
vạn sầu trở lại
mây phủ trắng mái đầu
dấu tích thời gian
thừa thãi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét