chuyển hành tinh khác

trước đời
mùa xuân lạ
mùi hương trôi tuột
khi cây chết
khóc trên lòng sông bể
đi qua thời gian
bơ vơ mái tóc
không gian vương giọt lệ
quay quắt hoàng hôn
người gục xuống đêm trường thổn thức
soi trong mắt
đâu là khoảng cách
điên cuồng khao khát suối trăng
giọt máu trắng tâm hồn xanh tê liệt
thuở yêu đương
đêm chở trăng về cửa
máu hồng lay vỡ thành tim
uống khát khao chết say sưa mê đắm
xa rồi đêm dĩ vãng
chỉ còn hơi thở của yêu tinh
tiếng cười khóc dậy vang sông núi
một chút thương yêu
thoi thóp dòng sông nhỏ
đêm
mộ cựa mình
hư vô
người chuyển hành tinh khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét