có cái gì rơi..

xuân lạnh
mây đen gió trắng
ai đắp chiếc áo mùa đông
sáng nay tuyết trắng cành trơ trọi
rả rích nỗi buồn
thấm vầng trăng lạnh
thức trắng đêm giá rét nào thương
con mưa đổ xuống đời ngang trái
cô đơn trong hoài niệm
bốn bề tịnh không mây trắng
đêm trường
viễn phương mờ mịt
lạc bên bờ sơn khê
người không về lệ u hoài đưa tiễn
say mèm
nát bể dâu thế cuộc
sương khuya dang dở lời thề
màu máu trắng giật từng cơn khoái lạc
vũ trụ bay
quan chiêm ngàn tinh tú
có cái gì rơi giữa khoảng im
giật mình
ấm áp nguồn hơi thở
âm vang biển hóa trăng mờ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét