dài thêm mấy đoạn

ngày tàn đọng
đêm về nuôi trăng mộng
trùng san cay đắng vỗ về
gót hồng cánh chim tản mạn
trăng sà xuống
mộng mơ trong tiềm thức
nhánh lộc đầu xuân dịu dàng
lòng đắm đuối theo chiều dài kỷ niệm
sương khói
mịt mờ bóng phủ
nguồn đau nỗi nhớ bơ phờ
khuấy động mơ tiên mùa hương vô tận
lời của gió
râm ran đời u lạnh
bước hư vô nặng dấu thời gian
nghiêng ngửa cung sao nguyệt sa đêm máu
cho trên tay hụt hẫng mộng tơ huyền
sợi dài đêm
người trợ nhau hơi thở
lòng chung thác đổ cung sầu
dĩ vãng rong rêu trăng vàng lỡ dở
bước cô liêu xô dạt bờ yêu
hư vọng
mây nguồn trơ cội rễ
hoa xinh đỏng đảnh vần thơ
kéo thời gian dài thêm mấy đoạn
triền trăng sao che đủ tội tình
cành khô
mộng thu sương rạn vỡ
loang lổ tràn bờ






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét